Dân với Đảng
Thắm tình Dân - Đảng
23:19' 9/2/2008


Đầu xuân một “hội thảo”” bằng câu đối được tổ chức mang chủ đề “Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Dân” với sự tham gia của nhiều đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Luật “hội thảo” được chủ xướng đưa ra là vế xướng phải có chữ Đảng và vế đối phải có chữ Dân.

Mở đầu, Trưởng Ban Tuyên giáo từng nổi tiếng là người có chữ nghĩa, xướng:

Đảng anh minh sống giữa lòng Dân

Chắc tay lái vượt qua bao gian khó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu một số vấn đề bức thiết đòi hỏi phải thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với nhân dân địa phương, từ tốn đối lại:

Dân trung dũng giương cao cờ Đảng

Vững lòng tin đi tới mọi thành công.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham luận về đường lối đối ngoại, quan hệ đa phương của Đảng, công tác đối ngoại của tỉnh, điềm đạm xướng:

Đảng kiên trung, đổi mới chẳng đổi màu

Tô non nước Tiên Rồng ngàn sắc tết

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy liền đối lại:

Dân đoàn kết, tự cường không tự mãn

Dệt cơ đồ Hồng Lạc vạn hoa xuân.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển công chức nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, nhấn mạnh yêu cầu từng cán bộ phải ra sức học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, rồi ra vế đối:

Đảng ta cần, cần người tài trí, thanh liêm,

không sợ khó khăn, chung thủy vì Dân phấn đấu.

Lập tức, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đối lại:

Dân ta quý, quý bậc giỏi giang, đức độ,

chẳng nề gian khổ, sắt son tin Đảng tiến lên.

Lúc này, đồng chí lãnh đạo cấp trên phát biểu gợi một số hướng mới về công tác xây dựng đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giải pháp thực hiện quy chế dân chủ… hồ hởi xướng:

Dù cho vật đổi sao dời

Tâm huyết vì Dân không phai nhạt!

 Chủ tịch Hội người cao tuổi chậm rãi phát biểu, dẫn chứng một số thời điểm hết sức khó khăn nhưng nhân dân vẫn một lòng tin tưởng vào sự chèo lái sáng suốt của Đảng và Đảng đã đưa đất nước vượt qua mọi chông gai thử thách, giành thắng lợi vẻ vang. Dừng lại giây lát, Chủ tịch đĩnh đạc đọc vế đối:

Dẫu có non mòn biển cạn

Niềm tin vào Đảng chẳng phôi pha!

Hội thảo diễn ra sôi nổi, hào hứng đến phút chót và đặc biệt ấn tượng vì chính Bí thư Tỉnh ủy là người khơi mào cho cuộc thi câu đối “Mừng Đảng, mừng Xuân”

                                   

Dương Đức Bốn
Bài cùng chuyên mục
Khi dân tin yêu    (1/6/2009)
Cán bộ nghe dân    (30/4/2010)
Đối thoại với dân    (19/4/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2010
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS