Chọn người xứng đáng nhất trong những người xứng đáng đúng như mong ước của nhân dân
Hôm nay nhiều người dân thủ đô đã thức dậy sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Từ 6h sáng tiếng loa cổ động bầu cử đã vang trong các ngõ xóm. Cảnh sát đã có mặt trên các tuyến phố chính để đảm bảo trật tự cho ngày bầu cử. Từ sáng sớm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo đã có mặt các điểm bầu cử trò chuyện với cử tri và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Nguyễn Du, TP Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là một trong những cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Trao đổi với báo chí ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 66 năm kể từ khi thành lập nước đến nay, chúng ta tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong cùng thời điểm.
“Đây là cuộc bầu cử theo tôi, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 62 triệu cử tri đi bầu, chọn ra 500 đại biểu Quốc hội, hơn 3.800 đại biểu HĐND cấp tỉnh, hơn 280.000 đại biểu HĐND cấp xã”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói.
Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, với quy mô lớn nhất, diễn ra cùng thời điểm, nhân dân ta được thực hiện quyền tổng tuyển cử ở cả trung ương và địa phương, bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và HĐND - cơ quan quyền lực ở địa phương sau 25 năm đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới; chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, triển khai xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự do dân, vì dân, mở cửa hội nhập thế giới...
“Tôi tin với ý nghĩa quan trọng đó, đất nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, cử tri”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn bà con cử tri hăng hái đi bầu cử, “chọn người xứng đáng nhất trong những người xứng đáng đúng như mong ước của nhân dân”.

Không khí bầu cử bao trùm khắp nơi từ mảnh đất cực Nam đất mũi Cà Mau cho tới địa cầu cực Bắc Hà Giang. Sáng sớm 22-5, mảnh đất cực Nam Đất Mũi Cà Mau rợp trời cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu, băng rôn phất phới tung bay từ thành thị cho tới nông thôn, hải đảo.
Hơn 850.000 cử tri của tỉnh Cà Mau nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tại 1.292 tổ bầu cử.
Bộc bạch cảm tưởng của mình trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Trà Tấn Sĩ, năm nay 69 tuổi chia sẻ 3 điểm tâm đắc, đó là dân chủ trong ứng cử, bầu cử; người ứng cử đều là những người tiêu biểu, có đức, có tài; cuộc bầu cử được tổ chức trang trọng, chu đáo, trật tự an ninh được bảo đảm.
Tại các điểm bỏ phiếu, từ thành phố cho tới nông thôn xa xôi hẻo lánh, đâu đâu cũng được trang hoàng lộng lẫy. Riêng đối với người bệnh tật, già yếu, cán bộ phường, xã mang thùng phiếu đến tận nhà để tạo điều kiện cho bà con thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân.

Hòa chung với không khí tưng bừng ngày hội lớn của cả nước, đúng 7 giờ sáng, 455.144 cử tri tỉnh Hà Giang nô nức đi bầu cử.
Tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, mảnh đất cực Bắc địa đầu của Tổ quốc, nơi có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 87%, hôm nay bà con mặc những bộ váy sặc sỡ, ai nấy đều phấn khởi đi bầu cử.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa (Phú Yên), có hơn 40 bệnh nhân điều trị nội trú. “Từ ngày 21-5 Bệnh viện đã huy động toàn bộ đội ngũ y, bác sỹ và đầy đủ cơ số thuốc cần thiết phục vụ cử tri bầu cử tại chỗ”, bác sỹ Hoàng Kim Châu, Giám đốc Bệnh viện nói.
Nằm trên giường bệnh, ông A Lê Y Nhen, ở buôn Ma Nhe, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa xúc động: “Hôm nay tôi thấy tinh thần phấn chấn hơn, nên phần nào vơi đi bệnh tật. Tôi rất vui vì được chính quyền địa phương và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, giúp tôi hoàn thành trách nhiệm công dân. Rất tiếc là không được trực tiếp cùng với bà con chung vui trong ngày hội lớn”.

Cũng trong sáng nay, tại xã đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, không khí ngày bầu cử rộn ràng cả xã đảo. Đến 8 giờ sáng nay, toàn xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. Công an huyện Đảo Lý Sơn cho biết, thông qua máy liên lạc Icom, gần 800 lao động đánh bắt cá trên biển đã kịp thời trở về quê nhà cùng với trên 20.000 người dân huyện đảo đã cầm những lá phiếu bầu cử để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Tại cố đô Huế, từ sáng sớm, cụ Lữ Hữu Thi, 101 tuổi, làng Thế Lại Thượng, xã Hương Vinh (Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) - nghệ nhân cuối cùng của dàn nhạc lễ cung đình triều Nguyễn – đã diện bộ quần áo mới đi đến điểm bỏ phiếu của xã. Cụ cho biết: “Ngày trước phục vụ trong Hoàng cung không có chuyện được đi bỏ phiếu. Lần đầu tui được cầm lá phiếu đi bầu cử là năm 1946. Lần đó tôi vui lắm, vì là lần đầu tiên trong đời được cầm lá phiếu thể hiện quyền công dân”.
Cầm trên tay lá phiếu, ông Hà Thế Trọng, 78 tuổi, cán bộ hưu trí, hiện trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, cho biết sáng nay ông đã nhắc nhở con cháu trong nhà đi bầu cử sớm để hoàn thành nhiệm vụ bầu cử của mình. “Tự tay bỏ lá phiếu bầu cử, tui muốn chọn ra những người đại diện cho mình, có năng lực thực sự để phục vụ nhân dân”.

Không chỉ các bậc cao niên, từ sớm, các nữ sinh Huế trong tà áo dài đã đến các điểm bầu cử.
Lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu đại biểu, học sinh Nguyễn Hồng Phúc cho biết, rất vui sướng vì mình đã là một công dân trưởng thành. "Em sẽ chọn người trẻ tuổi có nhiệt huyết và dám đấu tranh để thực hiện lời hứa với người dân", Phúc chia sẻ.

Đây là những lá phiếu thể hiện ý chí và nguyện vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất