Hà Tĩnh viết tiếp trang sử vàng chói lọi

Những ngày Tháng Tám, hòa trong niềm vui chung của cả dân tộc Việt Nam hướng về những sự kiện lịch sử trọng đại, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh càng thêm phấn khởi, tự hào đón mừng kỷ niệm 180 năm lập tỉnh.

Là một trong 30 tỉnh của nước Đại Việt được thành lập dưới triều vua Minh Mạng, trên cơ sở tách 2 phủ Hà Hoa và Đức Thọ của trấn Nghệ An. Ngần ấy thời gian với biết bao lần hào quang mặt trời tỏa rạng trên 99 đỉnh non Hồng hùng vĩ, biết bao nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố miệt mài chảy vào lòng sông La, sông Lam lắng phù sa bồi đắp cho bờ bãi. Cũng là ngần ấy thời gian, bao thế hệ người con Hà Tĩnh thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, bằng trí tuệ và cả máu xương của mình chung sức, đồng lòng dựng xây nên một Hà Tĩnh “địa linh nhân kiệt”, tạo nên hạnh phúc và sự phồn vinh cho muôn đời con cháu.

Với những đặc điểm về địa lý tự nhiên và lịch sử, người dân Hà Tĩnh đã sáng tạo và xây đắp nên những nét riêng về cốt cách, truyền thống góp phần làm phong phú thêm lịch sử, bề dày văn hóa của dân tộc Việt Nam. Sống giữa vùng thiên tai khắc nghiệt, nắng lắm mưa nhiều, con người Hà Tĩnh cần cù chịu thương, chịu khó, dũng cảm can trường với một tâm hồn tràn đầy khát vọng, cháy bỏng yêu thương, dạt dào thủy chung, nhân nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ âm vang tiếng trống Xô viết năm 1930-1931, trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hà Tĩnh đã lập nên những kỳ tích. Hà Tĩnh vô cùng tự hào về danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng. Tinh thần ấy, khí phách ấy càng tỏa sáng trong công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay. Với bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, Hà Tĩnh đã chủ động tận dụng thời cơ đẩy lùi nguy cơ, vượt qua mọi thách thức, nỗ lực vươn lên chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ra sức thi đua yêu nước, khai thác tốt mọi tiềm năng sẵn có cho mục tiêu phát triển bền vững, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống.

Nhân dịp này, Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài viết của  đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hồng Phúc (tổng hợp)

Phản hồi (1)

Nguyễn Văn Quảng 11/08/2011

Hà Tĩnh quê mình cần cù chịu thương, chịu khó, dũng cảm can trường với một tâm hồn tràn đầy khát vọng, cháy bỏng yêu thương, dạt dào thủy chung, nhân nghĩa.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất