Mừng thọ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2010)

Trong thế kỷ XX, nối tiếp truyền thống anh dũng quật cường của dân tộc, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ, đã nhất tề nổi dậy đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông-Nam Á.
Tiếp đến cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, nhân dân ta tiếp tục đánh thắng đội quân xâm lược của hai cường quốc đế quốc lớn nhất thế giới.
Với sự lãnh đạo tài tình của Ðảng, của Bác Hồ và nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc như các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Ðồng, trong đó có Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, v.v.
Năm nay, mùa thu này Ðại tướng ở tuổi 100 (tuổi xưa nay rất hiếm):
Ðại tướng là một trong những học trò xuất sắc, gần gũi Bác Hồ; là nhà quân sự lỗi lạc, nhà văn hóa, giỏi võ, giỏi văn, cả võ và văn, hai lĩnh vực ấy quyện vào nhau xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo chiến lược giữ nước và dựng nước. Ðồng chí còn là nhà tư tưởng, nhà khoa học, luôn luôn đi sát thực tiễn, gắn lý luận và thực tiễn cuộc sống; đặc biệt, đồng chí là người học trò giỏi của Bác Hồ, không những chỉ ở nắm bắt sâu sắc ý tưởng, chỉ đạo chiến lược của Trung ương, của Hồ Chủ tịch, mà còn rất sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nhất là lĩnh vực quân sự - nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng, như đúc kết truyền thống giữ nước của dân tộc và tư tưởng mới của Ðảng, của Bác Hồ, hình thành một học thuyết quân sự rất độc đáo của Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời mình, tận tụy, trung thành, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.
Mừng thọ Ðại tướng, Ðại tướng nhân dân (già trẻ người Việt Nam đều tặng Ðại tướng như vậy). Võ Nguyên Giáp là nguồn sáng mãi mãi không mờ trong lòng nhân dân, quân đội và những người Cộng sản Việt Nam.
Nguồn: Nhân Dân online

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất