Đoàn Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương thăm lại chiến trường xưa
Dâng hương tưởng nhớ những liệt sỹ tại Thành Cổ (Quảng Trị)

Nhân kỷ niệm lần thứ 64 Ngày Thương binh-liệt sỹ (27-7), từ ngày 14 đến 17-7-2011, Đoàn Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến đi thăm lại chiến trường xưa, những địa chỉ đỏ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn và khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

 
 Đò lên Thạch Hãn ơi...chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm
                          (Lê Bá Dương)

Cách đây 39 năm, từ ngày 28-6 đến 16-9-1972, trong 81 ngày đêm hè đỏ lửa ấy, Mỹ đã ném 80 vạn tấn bom (khối lượng chất nổ bằng 7 quả bom mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) xuống diện tích 3km2 của Thành Cổ (Quảng Trị). Với quân số lúc ấy, tính ra mỗi người phải hứng chịu 100 quả bom và 200 quả đạn pháo. Quân ta đã tiêu diệt 24.000 tên địch, trong đó có 2 lữ đoàn, 11 tiểu đoàn, 39 đại đội, bắn rơi 180 máy bay, phá hủy 240 xe quân sự trong đó có 90 xe tăng và bọc thép, hơn 200 đại bác. Trong cuộc chiến đấu giành và giữ Thành Cổ Quảng Trị, hơn 14 nghìn chiến sỹ quân giải phóng đã anh dũng hy sinh. 81 ngày đêm ấy đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do.


 
 Đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những liệt sỹ tại Nghĩa trang Đường 9

 

Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ và tri ân những anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, nơi an nghỉ của hơn 1 vạn cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trên chiến trường Đường 9, chiến trường Quảng Trị và trên đất bạn Lào.


 
 Tri ân những liệt sỹ ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại


Dâng hương tưởng nhớ và tri ân những anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, nơi an nghỉ của 10.263 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc.


 


Tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ 465 cán bộ, chiến sỹ và 10 nữ Thanh niên xung phong đã ngã xuống trên mảnh đất kiên cường, bất khuất vì sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Mỗi thành viên trong Đoàn Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương không khỏi bồi hồi xúc động khi đứng trước anh linh những người đã hy sinh vì Tổ quốc, thấy mình phải cố gắng rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức mình xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất