Kỷ niệm 55 năm các trường học sinh miền Nam trên Đất Bắc
Giáo viên và HSMN tay bắt, mặt mừng gặp lại nhau tại buổi kỷ niệm.

Sáng 16-12-2009, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, Lễ kỷ niệm 55 năm các trường học sinh miền Nam (HSMN) trên Đất Bắc đã được tổ chức trọng thể. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy vìên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ,  Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng  kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở trung ương, địa phương, lãnh đạo các tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường nơi trước kia có trường HSMN trú đóng đã tới dự. Đặc biệt, có đông đảo các thày, cô, những người đã nuôi dạy HSMN và hơn 2.000 HSMN đại diện cho hơn 30.000 HSMN ở khắp mọi miền đất nước đã về họp mặt. Dự lễ kỷ niệm có đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí ở trung ương, địa phương và đại diện nhiều công ty tài trợ cho hoạt động kỷ niệm này.

Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Trung ương Đảng đã có thư gửi tới những người từng nuôi, dạy HSMN và toàn thể HSMN.

Báo cáo của Ban liên lạc Trung ương Hội cựu HSMN, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo thay mặt Đảng và Nhà nước, phát biểu của thày giáo và học sinh tại Lễ kỷ niệm đều xúc động, tự hào nêu cao tầm nhìn chiến lược, chủ trương vô cùng sáng suốt của Đảng và Bác Hồ trong việc thành lập các trường HSMN trên Đất Bắc, tổ chức chăm sóc, nuôi dạy, đào tạo con em các chiến sĩ cách mạng miền Nam trong những năm 1954-1975, nhờ đó đã cung cấp hàng nghìn cán bộ có chất lượng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau khi đất nước thống nhất. Nhiều HSMN đã trở thành những anh hùng, chiến sĩ, cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, trở thành các giáo sư, tiến sĩ, thày thuốc, nghệ sĩ, nhà doanh nghiệp, nhà báo… xuất sắc. Mô hình giáo dục toàn diện cùng những người thày, cô giáo, cô, chú nuôi thực sự thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, mang hết tâm trí, sức lực ra phục vụ học sinh, thực sự tất cả vì học sinh thân yêu đang còn có ý nghĩa sâu sắc trên nhiều phương diện trong công cuộc đổi mới và chấn hưng sự nghiệp giáo dục ngày nay. Những gì tốt đẹp ở các trường HSMN vẫn đang hun đúc, tiếp thêm tình yêu cuộc sống, lý tưởng tốt đẹp, quyết tâm hành động cho những ai đã từng gắn bó và truyền tiếp cho các thế hệ con em tinh thần vươn lên thực hiện ý nguyện của Bác Hồ: Xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, giầu mạnh, làm cho đất nước ta, dân tộc ta vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu.

                     

                                                                                          

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất