Thành ủy mong muốn những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, được nhân dân tin cậy
Tại địa bàn TP.Hồ Chí Minh là nơi có gần 1/10 các nhà báo trong cả nước đang tác nghiệp và họ đã nối cánh tay dài hơn, để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Báo chí TP.Hồ Chí Minh đã nói lên được những tâm hồn cao đẹp, khắc họa trong đời thường những “người tốt, việc tốt”, cũng như đấu tranh kiên quyết, để loại trừ những “cái ác” những mầm mống của các mặt trái xã hội, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí và những bệnh vô cảm trong đời sống xã hội… trở thành người bạn tin cậy của nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đã biểu dương báo chí thành phố đã dũng cảm nói lên nhiều vấn đề bức xúc của người dân, kiên trì với những chủ đề nóng bỏng mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đang thực thi và nhân dân thành phố đang mong đợi. Đồng chí cũng mong muốn báo chí ngày càng phải là tiếng nói trung thực, đúng sự thật, để không có những tác phẩm báo chí nói và làm không đúng với thực tế đang diễn ra.   
      
Thay mặt Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã đặt bài cho các nhà báo về những chủ đề mà người dân thành phố đang thực sự quan tâm, nói lên được nguyện vọng của nhân dân trong các tác phẩm báo chí của mình.

Cũng sáng nay, Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức trao giải báo chí TP.Hồ Chí Minh lần thứ 31, có 183 tác phẩm báo chí các thể loại của 20 đơn vị báo chí có tác phẩm tham dự, kết quả có 46 tác phẩm báo chí đã đạt giải; trong đó có 3 giải Nhất, 10 giải Nhì và nhiều giải Ba, giải Khuyến khích.

Trong các tác phẩm đoạt giải cao, nhà báo Thế Anh của Đài tiếng nói Nhân dân TP (VOH) với 40 ngày bám biển cùng ngư dân, đã nói lên được tiếng nói của ngư dân miền Trung bám biển, bám ngư trường để phát 3 kỳ liên tục trên đài VOH, đoạt giải Nhất của thể loại phóng sự, ghi nhanh. Tác giả Bích Hạnh của báo Khăn Quàng đỏ - Mực Tím, đã đoạt giải Nhì với nhóm Phóng sự ảnh “10 năm với một em bé bệnh tâm thần” đã bỏ ra theo dõi suốt 10 năm liền với một em bé từ lúc bị bệnh, cho đến ngày em được vào trường học, đã để lại những giọt nước mắt cảm động, với những em bé tật nguyền nhưng rất ham học ở vùng quê nghèo nông thôn Long An.
                                                       

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất