Tạp chí Xây dựng Đảng phối hợp trao học bổng hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ nguồn tiền thưởng Giải Búa liềm vàng


Từ trái qua: Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh; Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc -  Việt kiều Ca-na-đa, nhà tài trợ; ông Lâm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA); đồng chí Ngô Minh Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng tại Lễ trao học bổng.

Tới dự và trao học bổng cho các em học sinh có các đồng chí: Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng; Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh; Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục thành phố; đại diện Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo và trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo một số quận, huyện TP. Hồ Chí Minh.


Toàn cảnh Hội trường Lễ trao học bổng cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.


Đại biểu, đại diện nhà tài trợ, ban tổ chức tại buổi Lễ (từ trái qua: đồng chí Nguyễn Xuân Liết - Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Ngô Minh Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng).

Tại buổi Lễ, doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, nhà tài trợ chính, Việt kiều Ca-na-đa, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển và Đầu tư Đại Sơn cho biết, ông vừa tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021, đoạt đồng thời 2 giải - giải B và Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Ông dành toàn bộ số tiền giải thưởng 85 triệu đồng, bỏ thêm tiền cá nhân; đồng thời, vận động thêm bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Đại An tại TP. Hải Dương được tổng cộng 800 triệu đồng; lập 100 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 8 triệu đồng tặng cho 100 học sinh TP. Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ do Covid-19. Cùng với đó, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng cho các em học sinh. “Đây là món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa đối với các em học sinh đã bị mất mát quá lớn, khi cha, mẹ tử vong vì đại dịch Covid-19. Tôi mong muốn việc hỗ trợ các cháu được lan tỏa và tin tưởng rằng, các cấp ủy, chính quyền, Ngành Giáo dục - Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, nhà trường cùng các nhà hảo tâm quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch và mong các em vượt qua nỗi đau, khó khăn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội” – Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ.


Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, nhà tài trợ chính, Việt kiều Ca-na-đa, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển và Đầu tư Đại Sơn phát biểu tại buổi Lễ trao học bổng chiều ngày 11-3-2022.


Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc (bên phải) và đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (giữa) trao bảng tượng trưng cho đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh (bên trái).

Thay mặt các em học sinh, em Lữ Phụng Minh Thư, học sinh lớp 10 Chuyên Văn 1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong xúc động nói: “Hôm nay cháu thực sự xúc động, vinh dự và hạnh phúc khi được đại diện cho 100 bạn nhận học bổng của chương trình. Cháu xin gởi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các cô, chú. Sự bảo trợ của mọi người là động lực lớn nhất để chúng cháu vượt qua khó khăn này. Chúng cháu xin hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, để không phụ lòng yêu thương của mọi người”.


Em Lữ Phụng Minh Thư, học sinh lớp 10 Chuyên Văn 1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong phát biểu cảm ơn Ban Tổ chức, Nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát, gây tổn thất nặng nề cho cả thế giới, trong đó TP. Hồ Chí Minh là tâm dịch của cả nước. Học sinh TP. Hồ Chí Minh chịu nhiều đau thương, mất mát. Sự mất mát của các em không có gì bù đắp được, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường học tập.


Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ trao học bổng.

"Thay mặt Ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chân thành cảm ơn doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc và các Mạnh Thường Quân đã kịp thời hỗ trợ các em học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ thiết thực của các Mạnh Thường Quân. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các em học sinh và người bảo trợ nén nỗi đau thương, mạnh mẽ, kiên cường vượt qua khó khăn này, với mục tiêu trước mắt là giành kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới".

Một số hình ảnh tại buổi Lễ trao học bổng hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 chiều ngày 11-3 tại Hội trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh):


Phụ huynh, người bảo trợ và các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid tại buổi Lễ trao học bổng.

Đồng chí Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh (đứng giữa) trao quà cho các em.


Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng cho các em học sinh.



Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, nhà tài trợ chính, Việt kiều Ca-na-đa, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển và Đầu tư Đại Sơn trao quà cho các em.


Đồng chí Nguyễn Xuân Liết - Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương trao quà cho các em.

Nhân viên ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền học bổng cho phụ huynh, người bảo trợ các em tại buổi Lễ.

Tin: T.Sáng
Ảnh H.Hào

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất