Người thương binh nặng biệt danh “Thoàn bỏng”
Chữa trị cho bệnh nhân
22 năm qua, cựu chiến binh, thương binh nặng, lương y Đào Viết Thoàn đã chữa khỏi cho gần 19.000 bệnh nhân bỏng nặng với mức chi phí rất thấp. Mới đây, Vụ Y, Dược cổ truyền và Sở Y tế Thái Bình đã quyết định cấp đặc cách “Giấy chứng nhận người có bài thuốc chữa bỏng” cho lương y Đào Viết Thoàn. Anh đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Từ người bệnh thành người chữa bệnh

Anh Đào Viết Thoàn sinh năm 1958, ở thôn Đồng Ấu, An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Năm 1976, đang là công nhân Nhà máy điện Uông Bí, anh Thoàn tình nguyện nhập ngũ và trở thành lính xe tăng Lữ đoàn 408. Cuối năm 1979, anh bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới. Ngay sau đó, anh được đưa về đưa về điều trị tại Quân y viện 103 với những vết thương rất nặng: chấn thương sọ não, vỡ mỏ xương thái dương bên phải, cắt bỏ 1/2 tai phải; khoét bỏ mắt trái, mất khớp gối chân phải và toàn bộ 2 cơ dép, 2 cơ mông; gãy 2 dẻ xương sườn bên phải; sẹp đốt xương sống 11 và 12. Anh phải điều trị suốt 2 năm liền trong tình trạng các vết thương hết sức nguy kịch, nhiều thời điểm tưởng chừng không sống nổi.

Sau đó, anh được các bác sỹ giới thiệu đến Sư Cụ Thích Đàm Lương trụ trì chùa Trắng, xã Hữu Hoà, Thanh Trì, Hà Nội. Từ lâu Sư Cụ đã có tiếng về loại thuốc gia truyền sinh cơ, nuôi thịt, điều trị vết thương, vết bỏng cho các thương bệnh binh, bệnh nhân. Nhìn những vết thương trên người thương binh, Sư Cụ thương cảm và đêm ngày tận tình đắp thuốc cho anh.

Trong thời gian chữa trị tại chùa, Đào Viết Thoàn bày tỏ mong muốn được Sư Cụ truyền nghề chữa bỏng. Thấy anh là người có quyết tâm, nghị lực, sáng dạ, chịu khó, Sư Cụ đã tận tình truyền bí quyết chế thuốc và cách chữa bệnh bỏng. Cũng trong thời gian ở chùa, Đào Viết Thoàn còn tự đọc, nghiên cứu các tài liệu về y dược, chấn thương, phương pháp điều trị vết thương... của Tây y.   

Năm 1987, thương binh nặng Đào Viết Thoàn trở về quê hương với tài sản duy nhất là bài thuốc chữa bỏng bí truyền và vốn kiến thức y học tích lũy trong nhiều năm điều trị. Thời gian này, bản thân anh gặp rất nhiều khó khăn, vết thương vẫn còn tái phát. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình rất túng bấn, vợ là thanh niên xung phong, con nhỏ. May mắn là Quân khu Ba cùng với địa phương đã xây dựng cho anh 3 gian nhà tình nghĩa. Anh dùng ngay các gian nhà tình nghĩa này làm nơi sinh sống và cơ sở khám chữa bệnh.

Bài thuốc mà Sư Cụ chữa cho Đào Viết Thoàn có những ưu điểm rất đặc sắc. Khi đắp vào vết bỏng hoặc bị chấn thương đều rất mát, không hề xót; thuốc nhanh chóng hút các chất bị hoại tử ra ngoài, đồng thời nuôi, kích thích tế bào còn sống. Bài thuốc cộng với phương pháp chữa bệnh Đông Tây y kết hợp, từ kinh nghiệm chữa chạy cho mình, thương binh Thoàn dần trở thành lương y chuyên trị chữa bỏng. 10 năm đầu gần như anh chỉ chữa giúp cho mọi người.

Tiếng lành đồn xa, thương hiệu, danh tiếng “Thoàn bỏng” đã lan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từng bệnh nhân anh chữa đều được ghi chép theo thứ tự bệnh án lưu lại.

Không thể kể hết những bệnh nhân thập tử nhất sinh, bỏng nặng toàn thân cũng như nhiều bệnh nhân khác đã được lương y Thoàn chữa khỏi. Trong 22 năm qua, lương y Đào Viết Thoàn đã cứu chữa khỏi bệnh, giành lại sự sống, trả lại khả năng lao động và học tập cho gần 19.000 bệnh nhân bỏng, chấn thương ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đó là một kỳ tích mà không phải lương y nào cũng làm được   

Làm phúc qua chữa bệnh

Điều giá trị nhất là các bệnh nhân bỏng được thương binh Thoàn chữa trị đều khỏi bệnh nhưng với một mức chi phí thấp hơn rất nhiều lần so với việc chữa chạy ở các bệnh viện. Anh đã điều trị miễn phí hoàn toàn tiền thuốc, tiền công, tiền giường nằm, điện, nước cho 1.268 bệnh nhân là Mẹ Việt Nam Anh hùng, bố mẹ liệt sỹ, thương binh, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa…

Anh cũng dành toàn bộ ngôi nhà tình nghĩa làm cơ sở lưu trú và miễn hoàn toàn tiền giường nằm, tiền điện, tiền nước, tiền chất đốt cho 10.500  bệnh nhân với hơn 90 ngàn ngày người bệnh điều trị nội trú. Nếu tính cụ thể, anh đã ủng hộ các bệnh nhân trên 3,18 tỷ đồng. Những tấm Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình cùng những bài báo, phóng sự truyền hình, phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng...  là những phần thưởng vô giá khẳng định những đóng góp to lớn của người thương binh nặng Đào Viết Thoàn trong sự nghiệp chăm sóc, chữa bệnh cho nhân dân. Vừa qua, lương y Đào Viết Thoàn vinh dự được dự Đại hội thi đua yêu nước của Hội CCB Việt Nam. Tại Hội nghị điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” toàn quốc mới đây, thương binh Đào Viết Thoàn vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Được hỏi về ý nguyện, lương y “Thoàn bỏng” đang ấp ủ và mong được các cấp, ngành, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước ủng hộ để anh xây dựng một bệnh viện chữa bỏng cho khu vực đồng bằng Bắc bộ.     

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất